Người đàn ông bị bắt ở trung tâm Moskva vì định trộm thi hài Vladimir Lenin từ Lăng

MOSKVA (Sputnik) - Hôm thứ Hai ngày 6 tháng Hai, trên Quảng trường Đỏ ở Moskva, cảnh sát đã bắt giữ một người Nga 42 tuổi khi người này cố gắng vào Lăng, truyền thông Nga đưa tin.
Sputnik
Theo truyền thông Nga, đêm rạng sáng ngày 6 tháng 2, cảnh sát nhận thấy một người đàn ông lạ đi bộ gần Lăng Lenin. Quyết định rằng không có ai theo dõi mình, người đàn ông bắt đầu kéo cửa và cố gắng đi vào bên trong Lăng, nhưng đã bị các nhân viên thực thi pháp luật bắt giữ. Người bị bắt giữ nói một cách khó hiểu, muốn chạy trốn, sau đó giải thích rằng anh ta muốn lấy cắp thi hài của Vladimir Lenin, nhưng không thể giải thích lý do cho hành động đó.
Người bị bắt giữ đã được gọi bác sĩ tâm thần trợ giúp, điều này khiến bệnh tâm thần của anh ta trở nên trầm trọng hơn. Hóa ra trong những năm gần đây, người đàn ông này nghiện rượu và thường giao du với những người quen biết mà ngày thường mà anh ta lạm dụng rượu.
Tổng thống Putin: Lenin, Stalin và Nikolai II đã đưa nước Nga trở thành cường quốc

Dắt bê đi dạo trên Quảng trường Đỏ

Trước đó, một người phụ nữ Mỹ bị bắt giữ trên Quảng trường Đỏ ở Moskva vì dắt bê đi dạo và nói rằng cô ấy muốn cho bê được thấy nước Nga. Người phụ nữ thừa nhận rằng cô muốn cứu con bê khỏi bị giết thịt, đồng thời "cho nó xem Quảng trường Đỏ - một địa điểm tuyệt đẹp". “Tôi yêu nước Nga, và tôi nghĩ rằng có thể con bê sẽ vui lòng đi chơi với tôi" - người phụ nữ Mỹ nói thêm.
Cô ta phủ nhận việc tổ chức hoạt động bảo vệ động vật, nhưng các nhân viên thực thi pháp luật cho rằng nữ công dân Mỹ đã hét lên ở quảng trường Đỏ: “Động vật không phải là thức ăn!” và cản trở lối đi của du khách.
Thảo luận