Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

"Bằng nhựa và vô vị": Dân tị nạn Ukraina “chiến đấu" với thực phẩm trong các siêu thị Châu Âu

Dân tị nạn từ Ukraina bắt đầu ca thán về chất lượng thức ăn. Người Ukraina trút bỏ mọi sự bất mãn với thực phẩm châu Âu mà họ thấy rằng dưa chuột, cà chua, táo đều "làm bằng nhựa” và còn mật ong thì tởm như dầu gội đầu.
Sputnik

“Về chuyện thực phẩm châu Âu… Tớ sẽ cho các bạn thấy Châu Âu là cái quái gì", - người tị nạn mở đầu câu chuyện.

Hóa ra, anh này dạo trong siêu thị và quay một "phóng sự tại chỗ" dành cho các đồng hương, những người vì lý do này hay lý do khác đã không thể chạy trốn khỏi đất nước.
“Tại sao cậu không ở lại Ukraina? Vì cớ gì mà cậu bỏ chạy, rời khỏi đất nước có táo thơm, nho tươi, dưa chuột và cà chua ngọt ngào?”, cộng đồng mạng nêu câu hỏi sau khi xem "phóng sự thực tế" mà một người tị nạn Ukraina thực hiện trong siêu thị châu Âu.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Dẫn độ thẳng ra trận: Người Ukraina ở Đức nhận "thư hạnh phúc" gọi về nước đi lính
Thảo luận