Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại: Cuộc phong toả Leningrad 1941-1944

Ngày 27 tháng 1 là Ngày Vinh quang Quân sự của nước Nga - Ngày phá vỡ vòng phong toả thành phố Leningrad (1944). Mốc kỷ niệm trọng đại này được lập tương ứng với đạo luật Liên bang ban hành ngày 13 tháng 3 năm 1995 «Về những ngày vinh quang quân sự (Ngày chiến thắng) của nước Nga».
Sputnik
Khi đang diễn ra cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945), bọn Đức phát-xít đã bao vây thành phố Leningrad (nay là Saint-Peterburg) từ ngày 8 tháng 9 năm 1941 cho đến ngày 27 tháng 1 năm 1944, nhằm mục đích bẻ gẫy sự kháng cự của quân phòng thủ thành phố và chiếm lấy đô thị quan trọng này. Bộ chỉ huy Đức coi việc chiếm thành phố có ý nghĩa chiến lược và chính trị to lớn. Suốt gần 900 ngày đêm, liên lạc với Leningrad chỉ được duy trì qua hồ Ladoga và đường hàng không. Bọn địch ném bom và pháo kích liên tục vào địa bàn, đồng thời thực hiện nhiều nỗ lực hòng chiếm giữ thành phố.
Trong thời gian Leningrad bị bao vây, hơn 641.000 cư dân đã chết vì nạn đói và pháo kích (theo các nguồn dữ liệu khác, con số này không dưới 1 triệu người). Trong vòng phong tỏa dưới bom đạn của kẻ thù, chịu đựng đói rét và thiếu thốn, cư dân Leningrad vẫn lao động tại các xí nghiệp quốc phòng và chiến đấu trong các đơn vị dân quân tự vệ. Quân đội Liên Xô nhiều lần cố gắng chọc thủng vòng vây, nhưng chỉ đạt được kết quả đó vào tháng 1 năm 1943, trong chiến dịch tấn công chiến lược của quân đoàn Leningrad và mặt trận Volkhovsky phối hợp với Hạm đội Baltic và hải đội Ladoga. Chiến dịch được tiến hành từ ngày 12 đến ngày 30 tháng 1 năm 1943, mục tiêu sắt đá là khôi phục hệ thống thông tin liên lạc trên bộ kết nối thành phố với đất nước Xô-viết ruột thịt.
Ngày 27 tháng 1 năm 1944, vòng phong toả Leningrad hoàn toàn bị phá vỡ. Vào ngày này, màn bắn chào đại bác và pháo hoa đã được tổ chức ở Leningrad (là ngoại lệ duy nhất trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại; các loại pháo hoa khác chỉ diễn ra ở Matxcơva). Buổi tối ngày 27 tháng 1, đài phát thanh Leningrad truyền đi văn bản mệnh lệnh tới quân đoàn Mặt trận Leningrad với thông điệp đập tan hoàn toàn vòng vây. Hàng chục nghìn cư dân thành phố đã đổ xuống đường, tới các quảng trường và đường Bờ kè sông Neva. Pháo hoa bùng nở lúc 20h00: vang lên 24 loạt tiếng gầm của đại bác kèm theo pháo hoa và ánh sáng rực chiếu từ hệ thống đèn rọi phòng không.
1 / 21

Ảnh chụp trong thời gian Leningrad bị phong toả

2 / 21

Tòa nhà dân trên Đại lộ Ligovsky bị phá hủy do vụ oanh tạc Leningrad

3 / 21

Tấm biển trên ngôi nhà: "Các công dân chú ý! Lúc pháo kích, phía bên này đường là nguy hiểm nhất"

4 / 21

Khẩu đội súng phòng không gần Giáo đường Saint Isaac khai hỏa đẩy lùi cuộc đột kích ban đêm của máy bay Đức

5 / 21

Sư đoàn xạ kích bộ binh số 168 của Đại tá Andrei Bondarev trong trận chiến. Mặt trận Leningrad

6 / 21

Bóng thám không trên đường phố đô thị, tháng 10 năm 1941

7 / 21

Bài học bên hiên trường phổ thông bị phá huỷ vì Đức pháo kích

8 / 21

Dân quân địa phương làm nhiệm vụ trực phòng không trên nóc tòa nhà Viện Hàn lâm Khoa học

9 / 21

Các cư dân của Leningrad trong vòng vây nhận nước nóng dưới tầng hầm theo phân phối của quản lý nhà

10 / 21

Quang cảnh Đại lộ Nevsky ở Leningrad trong những ngày bị phong toả

11 / 21

Bản sao bức tranh trong loạt tác phẩm “Phong toả Leningrad” của họa sĩ Ilya Glazunov

12 / 21

Các cư dân của thành phố bị bao vây di chuyển toa xe điện ra khỏi mặt tiền của ngôi nhà bị phá hủy

13 / 21

Thu hoạch bắp cải trong khu vườn gần Giáo đường Saint Isaac

14 / 21

Những đứa trẻ bị thương do bọn phát-xít Đức pháo kích và ném bom đang được cứu chữa trong một bệnh viện ở Leningrad

15 / 21

Cuộc tập dượt của đội nữ cứu hỏa trên Bờ kè kênh Griboyedov

16 / 21

Nạn nhân của trận pháo kích

17 / 21

Cầu hàng không của Leningrad bị bao vây. Máy bay chiến đấu I-16 của Liên Xô

18 / 21

Sơ tán trẻ em từ vòng phong toả Leningrad

19 / 21

Kiếm củi ở Leningrad trong vòng vây

20 / 21

Bệnh viện Hải quân Leningrad: Nữ y tá Anna Yushkevich đang giúp một thương binh ăn

21 / 21

Cuộc hội ngộ của các chiến sĩ quân đoàn Leningrad và mặt trận Volkhov sau khi đột phá vòng vây

Thảo luận