"Chúng ta đã không thực hiện bất kỳ cuộc phá hoại nào bên trong lãnh thổ. Đây không chỉ là khiếu nại đối với SBU và APU, mà còn đối với tất cả chúng ta", Dmitry Korchinsky nói. Theo người này, thực tế rằng cây cầu được xây dựng "hoàn toàn yên bình và không đổ máu" là một phép lạ đối với Nga.
Dmitry Korchinsky gọi việc khai trương cây cầu là "sự xấu hổ cho toàn bộ Ukraina." Korchinsky nói thêm rằng bức ảnh cây cầu bây giờ sẽ treo phía trên giường và "cho ông ta sức mạnh."
Người theo chủ nghĩa dân tộc nói rằng nhiệm vụ của ông ta là làm cho cây cầu từ "công trình kiến trúc chiến thắng" trở thành "giá treo cổ". Theo ông ta, tất cả những người liên quan với việc xây dựng cầu này, từ công nhân xây dựng cho đến các quan chức Crưm, đều phải bị "treo cổ" trên đó.