Truyền thống kỳ lạ của gia đình
Julie Ruttinger kể lại, vào thế kỷ 19, bà kỵ Fidelia Ford của cô đã nướng một chiếc bánh.
Người phụ nữ đã tự phát minh ra công thức để chiếc bánh có thể được nướng 1 năm trước khi đem ra ăn. Tuy nhiên, vào năm 1878, Ford qua đời và gia đình quyết định “cứu” chiếc bánh. Kể từ đó, nó trở thành kỷ vật của gia đình.
'IT'S A LEGACY': Some people pass down jewelry or recipes through the generations, but one Michigan family has an unusual heirloom — a 141-year-old fruitcake baked in 1878.https://t.co/HPqlP4QcZM pic.twitter.com/IPrhaFUeXI
— KRON4 News (@kron4news) December 14, 2019
“Điều này thật tuyệt. Đó là một truyền thống, một di sản”, - Julie nói.
Trước đó, chiếc bánh được bảo quản bởi cha cô, người đã qua đời vào năm 2013.
Năm ngoái, người ta đã phát hiện miếng pho mát 3,2 nghìn năm tuổi ở Ai Cập.