Truyền thông đưa tin chi tiết về cái chết bí ẩn của một sinh viên Việt Nam tại Moskva

Một công dân Việt Nam, sinh viên năm thứ hai của Đại học Tổng hợp Quốc gia Dầu khí mang tên Gubkin Nga vào ngày 27 tháng Hai đã rơi từ tầng 15 của nhà ký túc xá trên phố Akademika Volgina và rơi vào thùng rác dưới cửa sổ.
Sputnik

Báo «Moskovsky Komsomolets» cho biết hình ảnh vụ việc đã được camera ghi lại. Sinh viên Lê Thế Anh 21 tuổi thức dậy sớm và đi vào bếp. Lúc 5 giờ 50, người thanh niên mở cửa sổ, và rơi xuống thùng rác.

Không có dấu hiệu bạo lực trên thi thể sinh viên Việt Nam ngã ra ngoài cửa sổ ở Moskva
Lê Thế Anh sống trong căn phòng trên tầng 15, cùng với bốn người đồng hương. Không ai trong số họ, thức dậy sau đó, tỏ ra lo lắng vì tất cả đều nghĩ rằng  rằng Thế Anh đã đi học. Họ chỉ báo với Quản trị ký túc xá vào ngày 28 tháng Hai — vì người bạn đã không ngủ đêm ở nhà, và điện thoại thì vẫn ở trong phòng.

Sau khi xem video, cảnh sát đã gọi đến công ty sở hữu xe chở rác — chiếc xe chở container đi vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày. Chiếc xe tải đã bị dừng lại trên đường đến lò đốt rác. Theo tin từ các phương tiện truyền thông khác, thi thể đã được tìm thấy trong nhà máy đốt rác.

Theo «Moskovsky Komsomolets», ngay trước khi chết, người sinh viên rơi vào trạng thái trầm cảm vì những thất bại trong học tập.

Chưa có xác nhận chính thức thông tin này, cuộc điều tra đang kiểm tra tất cả các khả năng diễn ra của vụ việc.

Thảo luận