Ông Lukashenko xin các cựu chiến binh đừng qua đời sớm hơn mình

MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã “giao nhiệm vụ” cho các cựu chiến binh không được chết sớm hơn ông. Sputnik tại Belarus dẫn lời nhà lãnh đạo nước này.
Sputnik

Được biết, sau khi kết thúc buổi lễ chính thức đặt hoa tại Quảng trường Chiến thắng ở Minsk, ông Lukashenko đã nói chuyện với các cựu chiến binh, ghi nhận công lao của họ trong việc duy trì hòa bình tại Belarus và cảm ơn họ vì chiến thắng.

Vị cựu chiến binh được Putin bênh vực trước đội bảo vệ cho biết chi tiết vụ việc (Video)

"Chừng nào mà chúng ta còn biết đánh giá được sự bình an này thì nó sẽ còn. Nếu chúng ta quên lãng đi là chúng ta đánh mất sự bình an. Mà các bạn cũng biết là khi không còn bình an nữa thì điều gì sẽ xảy ra", — Tổng thống nói.

Ông cũng chúc các cựu chiến binh có sức khỏe tốt và sống lâu, và xin họ đừng qua đời sớm hơn ông.

"Đừng chết trước tôi đấy, các vị nhớ nhé!", — ông Lukashenko nói.

Ở Belarus có hơn tám nghìn cựu chiến binh của cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Tuổi thọ trung bình của họ là 90, nhưng nhiều cựu chiến binh đã bước qua tuổi 100.

Thảo luận