Cầu thủ bóng đá đội tuyển Anh hối tiếc đã không mang theo gia đình đến Nga

Hậu vệ của đội tuyển bóng đá quốc gia Anh Danny Rose, người trước khi khai mạc World Cup đã quyết định để gia đình ở lại Anh, đã thú nhận anh rất hối hận về quyết định của mình. Tờ báo Anh The Guardian dẫn những lời tâm sự của vận động viên.
Sputnik
"Ở Anh không được như vậy” - Nga giành được thiện cảm của các fan người Anh

Trước đó, Rose thông báo rằng anh sẽ không mang gia đình đến Nga vì sợ sự cố phân biệt chủng tộc. Như tờ báo lưu ý, cầu thủ đã thay đổi quan niệm của mình sau các trận đấu ở Volgograd và Nizhny Novgorod.

"Lúc đầu, tôi chỉ muốn được tham gia đội tuyển, sau đó tôi sẽ dự tính sau về việc người thân của tôi đến Nga. Bây giờ tôi chắc chắn muốn gia đình tôi ở đây. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ chiến thắng vào thứ Năm này, sau đó giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo, bất chấp đội nào sẽ là đối thủ", Rose nói.

"Chúng tôi có những "ngày dành cho gia đình" vào cuối tuần, các gia đình được phép đến khách sạn. Đúng, thật không dễ dàng khi xung quanh bạn, mọi người nghỉ ngơi cùng gia đình, nhưng ba tuần này tôi quyết định dành trọn tâm trí cho đội tuyển Anh và những gì chúng tôi đang cố gắng đạt được. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy bình thường, tôi không được căng thẳng thần kinh hay bất cứ điều gì như thế", — hậu vệ nói thêm.

Thảo luận