Nạn nhân ở Amesbury ân hận vì đã tặng lọ “nước hoa” nhặt được cho bạn gái

MATXCƠVA (Sputnik) - Ông Charles Rowley, nạn nhân người Anh bị ngộ độc chất làm tê liệt thần kinh ở Amesbury, lấy làm tiếc vì đã tặng lọ “nước hoa” nhặt được cho bạn gái, không ngờ trong lọ đựng chất độc và người bạn gái sau đó tử vong trong bệnh viện ở Salisbury, - theo phản ánh của báo Sun.
Sputnik

Như Rowley đã nói trong cuộc phỏng vấn của Sun, ông này nghĩ rằng đã nhặt được lọ nước hoa và không hề ngờ rằng thứ của rơi đó có thể là mối đe dọa chết người.

Người phụ nữ bị chết ở Amesbury tự vẩy chất độc lên người

"Tôi nhớ là tìm thấy một chai mỹ phẩm, tôi nhặt nó lên và tặng lại cho Dawn. Tôi rất buồn vì chuyện xảy ra với cô ấy, thật là khủng khiếp. Tôi sốc và hiện vẫn phải điều trị thì nhận tin về cái chết của Dawn Sturgess. Tôi không biết bao giờ mới có thể qua khỏi chuyện này", — Charles Rowley nói.

Người đàn ông này cũng nhớ rằng chiếc lọ nhỏ đã vỡ ra trên tay ông ta. Theo lời Charles Rowley, ông ta may mắn sống sót. Rowley ngỏ lời chia buồn với thân nhân của người bạn gái xấu số.

 

Thảo luận