"Mẹ giúp tôi". Saakashvili nói về cuộc sống ở Amsterdam

MOSKVA (Sputnik) —Cựu tổng thống Gruzia, cựu lãnh đạo vùng Odessa, Mikhail Saakashvili, đã cho các phóng viên chương trình “Bất ngờ Ukraina” trên kênh 1 + 1, xem ông sống như thế nào ở Amsterdam, và nói về sự giúp đỡ của mẹ ông .
Sputnik

Saakashvili trừng phạt: Giết tỷ phú Gruzia
Theo nhà chính trị, một căn hộ chung cư ở Hà Lan tiêu tốn 300-350 euro mỗi tháng, kể cả khí đốt và mọi chi phí. Với việc dọn nhà, số tiền này lên đến 400 euro. Ông đã thay thế chiếc xe hơi bằng xe đạp và bộ đồ lớn sang quần jean.

Saakashvili thú nhận rằng mẹ ông Giuli Alasania — nhà khoa học lịch sử và một nhà thổ nhưỡng học, đôi khi giúp đỡ ông về tài chính.

"Mẹ tôi kiếm đủ tiền cho bản thân, giúp đỡ vợ và con trai tôi, đang ở Gruzia, và đôi khi thậm chí một chút để giúp tôi", ông nói.

Theo ông, ở Hà Lan ông thấy "buồn chán" và ông thường nhớ về Ukraina.

Thảo luận