Vũ nữ Bionic. Cô gái mất chân trở thành ngôi sao Cabaret

Bất chấp hoàn cảnh dị biệt, cô gái Latvia 31 tuổi Viktoria Modesta đã có thể đạt tới thành công trong cuộc sống và là tấm gương truyền cảm hứng cho hàng trăm cô gái không may mắn giống như cô.
Sputnik

Tai họa với đôi chân phát sinh khi bé gái vừa chào đời. Trong ca sinh không thành công, bé gái bị bại hông. 

Mẹ của Victoria, bà Svetlana buộc phải gửi đứa nhỏ vào trại tế bần.  Trong chặng dài nhiều năm, cô bé cố gắng giữ cái chân nhưng vô vọng. 

Rồi sau nhiều lần thuyết phục, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một chân. Hồi đó, Victoria đã chuyển trước hết đến London sau là đến Hoa Kỳ, - Daily Mail cho biết. 

Mất đi một chân lúc 20 tuổi, cô gái không xuôi tay bỏ cuộc. Cô bắt đầu tham gia các chương trình biểu diễn mốt thời trang và chụp ảnh vị lai. 

Victoria bây giờ nghiêm túc học khiêu vũ và lọt vào nhóm Cabaret nổi tiếng "Ngựa hoang" (Crazy Horse) ở Paris. Victoria biểu diễn tiết mục "Vũ nữ Bionic” rất phù hợp với chính cô. 

Không muốn che giấu sự dị biệt của mình, cô gái thường sử dụng những chiếc  chân giả khác thường tươi sáng rực rỡ bắt mắt, đóng vai trò quan trọng trong tiết mục. 

Theo ý tưởng, Victoria sẽ biểu diễn trên sân khấu cùng  các vũ công khỏa thân khác, cơ thể trần trụi của họ chỉ được che phủ bởi hiệu ứng dải ánh sáng đặc biệt. 

“Việc thiếu chân không làm cho tôi dị dạng. Chính là cái nhìn của tôi và thế giới quan của tôi làm cho tôi khác biệt”, - Victoria chia sẻ.

Thảo luận