Tại buổi họp báo sau cuộc gặp thượng đỉnh của ”Bộ tứ Normandy” tại Paris, Tổng thống Putin đã trả lời một trong số các câu hỏi bằng việc trích dẫn một câu trong bài thơ nổi tiếng dành cho thiếu nhi:
“Nhà chúng tôi có khí đốt, còn nhà bạn thì sao?”
“Cả nhà bạn cũng có. Và sẽ có. Song có thể còn rẻ hơn nhiều nếu chúng ta đồng ý làm việc với nhau một cách trung thưc”, - vị nguyên thủ nước Nga nói.
“Có thể rẻ hơn 25% so với giá người tiêu dùng cuối cùng phải trả hiện nay, trước hết là người tiêu dùng công nghiệp, vì giá gas cho người tiêu dùng sinh hoạt, giá dành cho người dân, hiện đang được trợ cấp, mà chúng ta không thể tính giá căn cứ vào mức giá được hỗ trợ”, ông Putin kết luận.