"Người chết" thức dậy trong lúc chuẩn bị tang lễ

Tại thành phố Coronel Oviedo ở phía nam Paraguay, một người phụ nữ được xác nhận đã chết đã thức dậy trong quá trình chuẩn bị cho lễ tang. Điều này được báo ABC Color của Paraguay đưa tin.
Sputnik

Vào ngày 11 tháng 4, Gladys Rodríguez de Duarte, 46 tuổi, bị ung thư buồng trứng, đã được đưa đến một phòng khám tư nhân khi huyết áp lên cao. Lúc 9:30 giờ địa phương, cô được bác sĩ Heriberto Vera khám. Sau gần hai giờ, bác sĩ tuyên bố cái chết của Duarte và thông báo cho chồng cô Maximino và con gái Sandra về việc này.

Người chết “cầu cứu” người thân đưa ra khỏi quan tài

Bác sĩ Vera đã chuẩn bị giấy chứng tử cho Duarte, xác nhận nguyên nhân cái chết là ung thư cổ tử cung. Nhân viên phòng khám đã đặt người phụ nữ vào túi đựng xác và đưa đến nhà tang lễ với sự đồng ý của người thân. Khi người quản lý nhà quàn bắt đầu kiểm tra người chết, ông nhận thấy rằng người phụ nữ đang động đậy. Duarte được đưa đến bệnh viện và được tiếp tục theo dõi.

Thái độ bất cẩn, vô trách nhiệm

Sandra cáo buộc Heriberto Vera vô trách nhiệm với bệnh nhân.

"Ông ấy cho rằng bệnh nhân đã chết và thậm chí không cố gắng hồi sức cho người bệnh", - con gái của Duarte kêu ca phàn nàn.

Chúng tôi tin tưởng phòng khám, và vì vậy chúng tôi đã gửi mẹ của chúng tôi tới đó. Nhưng họ đã ngắt kết nối thiết bị y tế với mẹ tôi và đưa bà đến thẳng nhà tang lễ. Vụ việc đang được điều tra.

Thảo luận