Cảnh sát OMON ở Minsk dùng dùi cui đánh nhà báo KP-Belarus

MINSK (Sputnik) - Cảnh sát chống bạo động (OMON) ở Minsk dùng dùi cui đánh nhà báo và lái xe của báo Komsomolskaya Pravda Belarus, Tổng biên tập Andrey Levkovsky thông báo với Sputnik.
Sputnik

Theo anh, cảnh sát không dừng tay ngay cả khi nhà báo mặc áo gile in dòng chứ “Báo chí’ trên người, đã tự giới thiệu và xuất trình thẻ nhà báo. Các đồng nghiệp của anh lúc đó đang đưa tin về cuộc biểu tình của phe đối lập ở vùng Serebryanka thuộc ngoại ô thủ đô Minsk.

“Lái xe của chúng tôi chở phóng viên tin, phóng viên ảnh và quay phim tới nơi xảy ra sự kiện. Ngay lúc đó xe OMON ập đến, xông vào họ và vào người biểu tình”, - Levkovsky kể lại.
Các nhà báo bị bắt giữ tại các cuộc biểu tình ở Belarus

Phóng viên ảnh và người quay phim chạy trốn, còn nhà báo Gennady Mozheiko định trốn trong xe của cơ quan.

“Lính OMON tiến lại và yêu cầu mọi người ra khỏi xe. Khi mấy người bước ra giới thiệu mình là nhà báo thì lính OMON yêu cầu mở cốp xe. Lái xe vừa mở cốp thì nhận ngay một dùi cui vào chân. Người thứ hai cũng bị quật dùi cui vào chân… Để phủ đầu họ còn đánh vào chân mấy lần nữa. Bọn họ nói, chúng tao chạy khắp thành phố theo chúng mày và bọn biểu tình, chúng mày không để cho cho chúng tao sống yên”, - Tổng biên tập báo nói với Sputnik.

Theo ông, hiện nay các nhà báo chuẩn bị đi khám thương tật và khiếu nại lên lãnh đạo Bộ Nội vụ.

Thảo luận