Đứa trẻ "đã chết" cử động trước khi chôn cất

Ở bang Assam, Ấn Độ, một đứa trẻ được cho là đã chết tỉnh dậy trước khi được chôn cất, theo tin từ The Times of India.
Sputnik

Sống lại từ cõi chết

Cha mẹ đưa cậu bé hai tháng tuổi ốm yếu đến bệnh viện địa phương nhưng không tìm thấy bác sĩ hay y tá. Đứa trẻ sơ sinh đã được nhân viên tiếp nhận kiểm tra và tuyên bố đã chết.

Người đàn ông về nhà hai ngày sau đám tang của chính mình

Khi bắt đầu chuẩn bị chôn cất,  đứa trẻ đã cử động  trong lòng người mẹ. Cha mẹ lại vội vàng đem đến bệnh viện. Từ đó, người ta quyết định chuyển cậu bé đến cơ sở y tế lớn hơn, nhưng cậu đã chết trên đường đi.

Trừng phạt nhân viên tiếp nhận

Ngày hôm sau, khoảng 1200 công nhân tại đồn điền chè nơi cha mẹ đứa trẻ làm việc đã tập trung trước bệnh viện địa phương. Cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra trước đồn cảnh sát. Những người biểu tình đã thành công trong việc đòi hỏi bắt giữ người nhân viên làm sai.

Thảo luận