Cha mẹ thiếu niên chuyển giới chia tro cốt cậu thành hai hộp để trong nhà thờ vì không thể thống nhất về tên gọi

Tại thành phố Perth (Úc), một cậu bé chuyển giới 15 tuổi tự tử. Sau khi cậu mất, cha mẹ không thống nhất được sẽ ghi tên thế nào trên tấm bia tưởng niệm.
Sputnik

Cha mẹ phải ra tòa

Cha mẹ cậu bé đã đưa ra vụ việc tòa án gia đình và cuối cùng họ quyết định chia đôi tro và tổ chức hai lễ tang riêng biệt, ghi trên các tấm bia khác nhau cả tên hiện tại và tên khai sinh của cậu, mà đã không còn sử dụng nữa... 

Tổng thống Biden cho phép người chuyển giới phục vụ trong quân đội

Vấn đề hai cái tên

Cha cậu bé nhất quyết sử dụng tên khai sinh. Người mẹ nói con bà từ lâu đã đấu tranh cho quyền được trở thành con người thật của mình và không chấp thuận quyết định như vậy. Đồng thời, người phụ nữ đồng ý viết tên khai sinh trong ngoặc sau tên thật, theo Qnews viết.

Giấy chứng tử sẽ bao gồm tên cậu bé được đặt khi sinh ra. Cậu không thể chính thức thay đổi nó trong các tài liệu mà không có sự đồng ý của cả cha và mẹ.

Đọc thêm: Người lính chuyển giới đầu tiên ở Hàn Quốc được phát hiện đã chết

Thảo luận