Theo ông, kẻ nhại lại đã thu hút sự chú ý của các nhà báo khi nói rằng những người cộng sản cuối cùng sẽ thống trị ở Úc nếu họ bỏ phiếu cho những người tự do. Các đại diện truyền thông đã cố gắng tìm ra tên thật của người giống với Kim Jong-un, nhưng ông này tiếp tục khẳng định mình không phải ai khác, mà chính là "vị lãnh đạo tối cao".
"Xin lỗi, bạn không cần phải ra lệnh cho vị lãnh đạo tối cao phải làm gì," ông nói.
Tuy nhiên, người nhại lại cũng thừa nhận rằng có thể gọi ông ta là Howard X. Như kênh lưu ý, bút danh này thuộc về một nhà sản xuất âm nhạc, nhà văn châm biếm chính trị và người làm truyền thông.
Ông bất ngờ xuất hiện khi Thủ tướng Morrison đang thăm cơ sở điện tử Extel Technologies ở ngoại ô Melbourne của Mount Waverley tại khu vực bầu cử do Nghị sĩ đảng Tự do Gladys Liu đại diện.