Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Ngoại trưởng Anh Truss đổ lỗi cho Nga về cái chết của lính đánh thuê Anh tại DNR

Moskva (Sputnik) - Ngoại trưởng Anh Liz Truss đổ lỗi cho Nga về cái chết của lính đánh thuê Anh Paul Ury bị bắt giữ tại DNR, theo tuyên bố được công bố trên trang web của chính phủ Anh.
Sputnik

"Tôi bị sốc trước thông tin về cái chết của nhân viên cứu trợ Anh Paul Ury, người bị bắt giữ ở Ukraina. Nga phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này" - tuyên bố dẫn lời Ngoại trưởng Truss - bà không giải thích lý do tại sao Moskva phải chịu trách nhiệm.

Trước đó, Thanh tra viên DNR Daria Morozova cho biết, lính đánh thuê Anh Paul Johnson Anthony Dominic Ury, người bị bắt giữ tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk, đã chết ngày 10/7 do bệnh tật và tâm trạng chán nản vì bị quê hương thờ ơ với số phận của mình. Về vấn đề này, Bộ Ngoại giao Anh đã triệu tập Đại sứ Nga tại London, Andrey Kelin.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Lính đánh thuê nước ngoài phải đối mặt với điều gì ở Ukraina?

Số phận của những người lính đánh thuê ở Ukraina

Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết, những người lính đánh thuê đến Ukraina không phải là tù binh chiến binh, "điều tốt nhất chờ đợi họ là thời hạn dài trong tù."
Thảo luận