Người đàn ông tị nạn Ukraina trộm con lợn giá một triệu euro của chủ trại Estonia

Moskva (Sputnik) - Một người tị nạn Ukraina được nhận vào làm công cho nông trại Estonia, sau đó anh ta đã đánh cắp con lợn "độc nhất vô nhị" của chủ trại và bán nó để mổ thịt. Câu chuyện này đã được phát trên kênh Euronews, đoạn trích được Sputnik Near Abroad trích dẫn.
Sputnik
Chủ sở hữu của con vật, ông Martin Tamm đã tố cáo vụ việc. Hồi tháng 4, ông ta đã che chở cho một người Ukraina tị nạn trong trang trại của mình và cung cấp công việc cho anh ta. Một hôm người Ukraina bắt trộm con lợn, đem ra chợ bán cho người ta mổ thịt.
Tuy nhiên, tên trộm đã không tính đến "tính độc đáo" của con lợn bị đánh cắp - nó biết tìm nấm truffles và mang lại cho người nông dân những khoản thu nhập lớn. Nạn nhân đã đệ đơn kiện, ước tính chi phí thiệt hại lên tới một triệu euro. Theo ông, đó là số tiền có thể kiếm được nhờ cái mũi thính độc đáo của con vật này.
Lần đầu tiên trên thế giới, các nhà khoa học Trung Quốc sử dụng robot nhân bản lợn con
Việc khởi tố vụ án, cũng như số phận sau đó của người tị nạn Ukraina vẫn chưa đượcđề cập.
Thảo luận