Căng thẳng xung đột Palestine-Israel

WHO: Đoàn xe chở lương thực và nước uống bị cướp trên đường đến bệnh viện ở Gaza

MOSKVA (Sputnik) - Một đoàn xe nhân đạo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chở nước và thực phẩm cho hai bệnh viện ở phía bắc Gaza đã bị người dân địa phương đói khát trấn cướp trên đường đi, tổ chức đưa tin trên mạng xã hội X.
Sputnik

"Mức độ đói khát và tuyệt vọng ở Gaza đang đến mức thảm khốc. Thực phẩm và nước uống trên đường vận chuyển đến hai bệnh viện ở phía bắc Gaza vào ngày 23/12 đã bị những người cần thức ăn đến mức tuyệt vọng cưỡng bức lấy đi", - bài viết dẫn lời ông Ahmed Al-Mandhari, Giám đốc khu vực Đông Địa Trung Hải của WHO.

Người phát ngôn của tổ chức này nói thêm rằng tất cả 2,2 triệu cư dân của Dải Gaza phải đối mặt với nguy cơ mất an ninh lương thực cao.
Căng thẳng xung đột Palestine-Israel
Có kỷ lục về số lượng xe tải viện trợ nhân đạo đến Gaza
Đầu tháng 12, Giám đốc phụ trách Cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) ở Dải Gaza, ông Thomas White cho biết các phương tiện của Liên hợp quốc đã bị ném đá ở Gaza và một số đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo đã bị cướp, trật tự công cộng trong khu vực này đang sụp đổ.
Thảo luận