Phiên bản này cho biết: cư dân Plymouth, ông Tony Kemp mắc bệnh phình mạch mạch máu não. Các bác sĩ đã cứu được người đàn ông 59 tuổi, tuy nhiên ông đã rơi vào tình trạng hôn mê. Nhân viên y tế nói rằng nếu ý thức của Kemp không trở lại trong hai ngày tới, ông sẽ bị ngắt kết nối khỏi hệ thống hỗ trợ sự sống.
"Chúng tôi với các con đã nói chuyện với anh, nắm tay anh, nhưng không có dấu hiệu chồng tôi sẽ quay lại với chúng tôi", — chị Danna, vợ của Tony nói.
Gần như tuyệt vọng, cô quyết định bật lên những lời hô hào cổ vũ câu lạc bộ "Plymouth Argyle" yêu dấu của chồng mình, ngay sau đó Tony mở mắt ra.
Theo Metro, Tony là một fan trung thành của đội bóng Plymouth và ông đã tham dự tất cả các trận đấu với sự tham gia của đội bóng ruột trước khi ông được chẩn đoán chứng phình mạch mạch não.
Football fan wakes from coma after hearing his team’s chants https://t.co/AVUMfpMZw4
— Metro (@MetroUK) 21 октября 2017 г.