https://sputniknews.vn/20200204/nguoi-phu-nu-duoc-cuu-song-nho-cho-nha-danh-hoi-duoc-khoi-u-ung-thu-8550319.html
Người phụ nữ được cứu sống nhờ chó nhà đánh hơi được khối u ung thư
Người phụ nữ được cứu sống nhờ chó nhà đánh hơi được khối u ung thư
MOSKVA (Sputnik) - Một người phụ xứ Wales đã kịp thời phát hiện khối u ung thư nhờ những chú chó nuôi trong nhà đánh hơi thấy mùi lạ ở ngực chủ nhân, Daily... 04.02.2020, Sputnik Việt Nam
2020-02-04T07:30+0700
2020-02-04T07:30+0700
2020-02-04T07:30+0700
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/712/31/7123129_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_a5841821327994399063baf42ae3b0b9.jpg
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2020
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/712/31/7123129_110:0:1811:1276_1920x0_80_0_0_982e9f5cdefc13e54ea4536a26773f2e.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
xã hội
Người phụ nữ được cứu sống nhờ chó nhà đánh hơi được khối u ung thư
MOSKVA (Sputnik) - Một người phụ xứ Wales đã kịp thời phát hiện khối u ung thư nhờ những chú chó nuôi trong nhà đánh hơi thấy mùi lạ ở ngực chủ nhân, Daily Star đưa tin.
Vào tháng 9 năm 2018 bà Linda Munkley 65 tuổi, người xứ Wales, tự nhiên thấy hai con chó chăn cừu Đức bà nuôi tên là Bea và Enya có những hành động kỳ la. Chúng hay đánh hơi quanh ngực bà rồi rúc vào lòng.

19 Tháng Mười 2019, 21:19
“Trước kia chưa bao giờ chúng làm như vậy, việc này rất lạ khiến tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chính hai con chó này đã cứu tôi thoát chết”, bà Munkley kể lại.
Người phụ nữ xứ Wales đã đến bệnh viện kiểm tra. Các bác sĩ nói với Mankley rằng bà bị ung thư tuyến vú và khối u ác tính đã tấn công vào các hạch bạch huyết.
Hai con chó tiếp tục cư xử kỳ lạ như vậy cho đến khi chủ của chúng kết thúc đợt hóa trị thứ ba.
“Khi Bea và Enya không còn đánh hơi trên người tôi nữa, thì cũng là lúc kết quả hóa trị của tôi thành công và và căn bệnh ung thư đã bị đẩy lùi. Linda tin rằng những con chó đã cứu sống bà, bởi vì chính hành vi kỳ lạ của chúng đã khiến bà đi khám và phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn đầu.
Munkley hiện đang tiếp tục hóa trị ba tuần một lần để ngăn ngừa bệnh tái phát.