Cán bộ tòa án dởm van xin CSGT không đo nồng độ cồn

© Ảnh : TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNGCBCS Đội CSGT An Sương và Đội CSGT-TT Công an Q.12, Hóc Môn ra quân xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích
CBCS Đội CSGT An Sương và Đội CSGT-TT Công an Q.12, Hóc Môn ra quân xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.01.2024
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 14/1, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video một người đàn ông có dấu hiệu say xỉn, liên tục năn nỉ xin tha khi được yêu cầu đo nồng độ cồn.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Trần Trọng Toàn, Trưởng Công an huyện Châu Phú, khẳng định người đàn ông say xỉn xuất hiện trong đoạn clip trên không phải là cán bộ tòa án huyện Châu Phú.

"Người này không phải là cán bộ tòa án nhưng đi đâu cũng xưng là cán bộ tòa án. Lực lượng đang làm nhiệm vụ là lực lượng tuần tra tỉnh An Giang", Thượng tá Trần Trọng Toàn thông tin.

Trước đó, báo Người Lao Động có liên hệ với lãnh đạo huyện Châu Phú về vụ việc một cán bộ tòa án huyện có dấu hiệu say xỉn và năn nỉ cảnh sát giao thông không đo nồng độ cồn, vị lãnh đạo này cho hay chưa nắm vụ việc và sẽ xác minh lại sau.
Thi thể được phủ khăn trắng trên đường - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2024
Đã rõ nguyên nhân người đàn ông tẩm xăng tự thiêu sau khi bị phạt nồng độ cồn
Theo nội dung đoạn video được đăng tải ngày 14/1, một cảnh sát giao thông nói:
"Lần thứ 11 yêu cầu ông T.H.H., cán bộ tòa án huyện Châu Phú, kiểm tra nồng độ cồn, ông có chấp hành không?"
Trả lời cán bộ cảnh sát giao thông, người đàn ông nói:
"Lỡ rồi, vi phạm rồi".
Cán bộ cảnh sát giao thông tiếp tục nhắc lại yêu cầu đo nồng độ cồn, nhưng ông H. không trả lời, lùi lại và quay mặt sang hướng khác. Một người khác khuyên ông H. chấp hành đo nồng độ cồn, nhưng ông H. bước đi chỗ khác.
Cán bộ cảnh sát giao thông tiếp tục yêu cầu lần thứ 12. Lúc này, ông H. năn nỉ xin tha thứ.
CBCS Đội CSGT An Sương và Đội CSGT-TT Công an Q.12, Hóc Môn ra quân xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2024
Thực hư việc Hà Nội lập 15 tổ 212 đặc biệt kiểm soát nồng độ cồn
Khi cán bộ cảnh sát giao thông đưa máy đo nồng độ cồn để ông H. thực hiện thì ông H. lấy tay đẩy máy ra chỗ khác.
"Thôi thì bây giờ anh muốn giữ xe, giữ cái gì thì giữ đi", ông H. nói.
Dù được đề nghị đo nồng độ cồn hơn 15 lần nhưng ông H. vẫn không chấp hành. Khi nghe CSGT đề nghị xuất trình giấy phép lái xe, ông H. trả lời:
"Em đã xuất trình thẻ Đảng cho anh rồi đó".
Vị CSGT nhấn mạnh, yêu cầu xuất trình giấy phép lái xe, không phải thẻ Đảng, tuy nhiên ông H. vẫn tiếp tục nài nỉ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала