Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Lính đánh thuê Mỹ để lại lời nhắn lạ trước khi chết

MOSKVA (Sputnik) - Trước khi chết, một lính đánh thuê người Mỹ từng chiến đấu ở Ukraina đã hứa với cha mình sẽ kể về nhiệm vụ, tờ Daily Mail viết.
Sputnik
Theo bài báo, Geoff Johns, 48 tuổi, bị tiêu diệt ngày 31/7 tại khu vực Artemovsk do một cuộc tấn công bằng súng cối.
Theo cha của người lính này là ông Howard Jones, người con vẫn giữ liên lạc với ông nhưng cho biết có thể sẽ không có tin tức trong một tuần. Vào đúng ngày anh ta sau đó thiệt mạng, Jones đã nhắn tin cho cha rằng mình đã tình nguyện nhận một nhiệm vụ mà “mọi nhóm khác đều sợ không dám thực hiện”.
“Nó nói rằng nó sẽ kể cho chúng tôi biết khi quay lại. Tôi đã gửi tin nhắn cho con nhưng không hề nhận được phản hồi”, - ông bố nói.
Ông nói thêm rằng vài giờ sau đó ông nhận được một cuộc gọi báo tin con trai ông đã tử trận.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
«Lính đánh thuê bỏ chạy». Nhà quân sự Mỹ báo trước cơn đại bại của LLVT Ukraina
Cuối tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ước tính số lượng lính đánh thuê chiến đấu bên phía Kiev vào khoảng 2,5 nghìn người. Moskva đã nhiều lần cảnh báo rằng hoạt động vũ trang chống lại quân đội Nga sẽ bị chặn đứng, còn các nhóm lính đánh thuê nước ngoài sẽ bị đánh bại trên chiến trường.
Thảo luận