Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Tù binh Ukraina bị thương kể về việc anh ta rơi vào làn đạn của đồng đội

MATXCƠVA (Sputnik) - Quân đội Ukraina đã nổ súng vào các vị trí của chính họ khi Lực lượng Vũ trang Nga bắt đầu sơ tán các binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraina bị thương ra khỏi nơi đó, một tù nhân chiến tranh Ukraina cho biết trong đoạn video mà Sputnik có được.
Sputnik

"Họ cử chúng tôi đến hầm để theo dõi cuộc đổ bộ, cho chúng tôi khẩu phần ăn khô trong hai ngày, tôi hỏi đại đội trưởng, hỏi chính trị viên - tại sao chúng tôi bị ném vào đây? Họ trả lời: "Tất cả là lệnh cấp trên, chúng tôi không có lỗi. Họ nói sẽ có người đến thay chúng tôi. Ngày thứ ba, không ai đến thay cả. Sau bữa trưa, chúng tôi bị lính Nga bắt", - người tù binh nói.

"Khi những người Nga giúp băng bó cho tôi, phía Ukraina tìm ra vị trí của chúng tôi và phòng không của Ukraina bắt đầu trút đạn. Tôi bị trúng vào chân, chân còn lại của tôi bị bầm dập, gót chân của tôi bị rách một chút", - người tù binh nói tiếp.

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tù binh Ukraina nói về điều kiện phục vụ khó khăn trong quân đội

Vụ bỏ bê

Theo anh ta, Bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraina đã bỏ bê việc huấn luyện binh lính: anh ta và các đồng đội chỉ được hướng dẫn tại bãi tập hai lần.
"Họ không dạy tôi bắn, không dạy gì hết... Ở sân tập, tôi phải vác giường, đi lấy đồ ăn, bốc dỡ đồ xuống. Không ai dạy chúng tôi điều gì. Tổng cộng tôi đã đến sân tập hai lần - tôi đã bắn 20 phát, đây là lần đầu tiên tôi cầm súng máy. Và lần thứ hai, chúng tôi bắn khi được phát vũ khí", - người tù binh nói.
Thảo luận