Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Nghĩa trang ở Mỹ xuất hiện mộ lính đánh thuê thiệt mạng ở Ukraina

Tiếp sau các nghĩa trang ở châu Âu, tại các nghĩa trang ở Mỹ - từ bang Virginia đến California – đã xuất hiện những ngôi mộ của lính đánh thuê bị quân đội Nga thanh lý ở Ukraina.
Sputnik
Tổng thống Mỹ Joe Biden nhiều lần tuyên bố không đưa quân Mỹ sang chiến đấu ở Ukraina. Tuy nhiên, truyền thông địa phương thường xuyên đưa tin về việc người Mỹ thiệt mạng ở Ukraina kể từ khi bùng nổ chiến sự ở đất nước này.
Một trong những người thiệt mạng là lính thủy đánh bộ Mỹ Grady Kurpasi 50 tuổi và đã nghỉ hưu. Người này qua đời vào tháng 4/2022, hai tháng sau khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu, nhưng hài cốt của ông ta chỉ được chôn cất tại quê hương vào tháng 3 năm nay, vì ông ta trong một thời gian dài bị coi là mất tích.
Như phóng viên Sputnik đưa tin, Kurpasi được chôn cất tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington gần Washington, nghĩa trang nổi tiếng nhất nước Mỹ, nơi an táng các quân nhân, chính trị gia và phi hành gia. Không có bia mộ hay hoa trên mộ. Tuy nhiên, tấm bia đầu tiên có lẽ sẽ sớm được đặt - cho đến nay tại khu mộ của những người lính đánh thuê chỉ có một tấm biển nhỏ tạm thời được cắm vào bãi cỏ cạnh ngôi mộ.
Một người nữa được an táng ở đây là Bryan Young. Như báo chí cho biết, người này đã chiến đấu trong lực lượng đặc nhiệm Ukraina và thiệt mạng vào tháng 7/2022 do bị trúng đạn xe tăng. Young sống ở bang Georgia, nơi ngay sau khi chiến dịch đặc biệt của Nga bắt đầu ông ta đã đến Ukraina dù người vợ hết sức ngăn cản. Ông để lại hai cô con gái từ cuộc hôn nhân trước. Theo các nguồn tin công khai, Young được chôn cất ở bang California, trên bia mộ của người này có dòng chữ “Tiến tới những cuộc phiêu lưu mới”.
Một lính đánh thuê khác thiệt mạng là cựu lính thủy đánh bộ Ian Tortorici, người đã gia nhập Quân đoàn nước ngoài Ukraina. Báo chí đưa tin người lính đánh thuê từng được trao tặng huy chương “Quân công” của Bộ Quốc phòng Ukraina này đã chết vào tháng 6 năm ngoái tại Kramatorsk, không phải ở tiền tuyến mà trong một nhà hàng. Theo video đăng trên mạng xã hội, người đàn ông này được chôn cất theo nghi thức quân đội: đám tang có đội lính Mỹ bắn súng tiễn biệt. Nhiều nguồn tin khác trên mạng cho biết Tortorici được chôn cất ở California.
Một “tình nguyện viên” người Mỹ khác thiệt mạng ở Ukraina là Dane Partridge, người từng phục vụ ở Iraq. Truyền thông đưa tin ông ta đã tham gia chiến sự ở phe Kiev từ tháng 4/2022. Ngay trong tháng 10 cùng năm người lính đánh thuê này đã bị trúng đạn, bị thương và sau đó đã chết. Ông ta được chôn cất tại một nghĩa trang ở Idaho, để lại vợ và 5 đứa con.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Nhà Trắng: Mỹ sẽ không đưa quân tới Ukraina
Paul Kim người Mỹ, theo nhiều cáo phó khác nhau, là một người hâm mộ bóng đá, yêu quý bạn bè và gia đình. Sau khi tốt nghiệp trung học người này gia nhập Quân đội Hoa Kỳ và phục vụ trong quân ngũ 12 năm. Các phương tiện truyền thông không tiết lộ chính xác Kim đến Ukraina bằng cách nào, chỉ biết một điều là ông ta không bao giờ sống sót trở về từ đó. Ngôi mộ của người này nằm ở bang Texas.
Theo báo cáo trước đó của Bộ Quốc phòng Nga, trong chiến dịch quân sự đặc biệt đã có gần 6.000 lính đánh thuê nước ngoài đến Ukraina để chiến đấu bên phe chính quyền Kiev đã thiệt mạng. Trong số 1.113 lính đánh thuê từ Mỹ tới Ukraina có 491 người thiệt mạng.
Thảo luận