"Tôi biết có dư luận ở châu Âu cho rằng chúng ta giúp đỡ Ukraina càng lâu thì chiến tranh sẽ càng kéo dài. Nếu bạn muốn kết thúc chiến tranh, hãy ngừng hỗ trợ Ukraina, và chiến tranh sẽ kết thúc. Tất nhiên! Nhưng nó sẽ kết thúc như thế nào? Đây là một câu hỏi quan trọng. Cuộc chiến này không thể kết thúc với chiến thắng của Nga và sự xâm chiếm Ukraina... Chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ Ukraina", - Josep Borrell phát biểu tại hội nghị thường niên Đầu tư Quốc phòng Châu Âu 2022.
Bộ trưởng Nội vụ Vit Rakusan của Séc, hiện nước là Chủ tịch EU cho biết: “Chúng tôi phải chuẩn bị đối phó với làn sóng tị nạn tiếp theo có thể xảy ra từ Ukraina do mùa đông và cơ sở hạ tầng bị phá hủy ở đất nước này”.
"Tôi đến Ukraina trong chuyến thăm bốn ngày... Hôm nay tôi sẽ gặp người dân ở các tỉnh Nikolaev và Kherson", - bà Egger viết trên Twitter.
"Các hành động phối hợp của quân nhân Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã phá hủy các vũ khí và thiết bị quân sự sau của quân đội Ukrainа: 8 đơn vị thiết bị bọc thép và ô tô, cũng như 2 UAV của đối phương đã bị bắn hạ trên không. Tổn thất về nhân lực của quân đội Ukrainа lên tới hơn 30 người", - kênh Telegram của Bộ QP Nga cho biết.
"Không có điện ở Tavriysk sau vụ pháo kích. Vào sáng ngày 8 tháng 12, do hậu quả pháo kích bằng súng cối của Lực lượng vũ trang Ukraina, khu dân cư Vostochny đã bị mất điện", - chính quyền Novaya Kakhovka cho biết trong một thông báo trên kênh Telegram.
"Trong 24 giờ qua, vì các hoạt động tấn công tích cực của các đơn vị Dân quân LNR, đối phương đã bị tổn thất nặng nề về nhân lực và thiết bị quân sự. Đã tiêu diệt được tới 75 lính, 3 xe tăng, 5 xe bọc thép, 4 máy bay không người lái, 17 ô tô đặc biệt", - Lực lượng Dân quân LNR cho biết trên kênh Telegram của mình.
"Đám cháy được ghi lại từ phía các đơn vị vũ trang của Ukraina theo hướng khu định cư Seyatel (quận Amvrosievsky): một quả tên lửa được bắn từ M142 HIMARS MLRS", - văn phòng đại diện cho biết trên kênh Telegram.
"Trước hết, tôi muốn nói người của các bạn đang chiến đấu rất xứng đáng, họ thực sự làm gương cho mọi người. Và rất hiệu quả", - tổng thống nói.
Theo điều tra, một cư dân của Odessa bị cáo buộc đã thu thập thông tin tình báo về các địa điểm triển khai và di chuyển của quân đội Ukraina trong thành phố rồi chuyển cho Nga.