"Anh chàng này có dư thời gian để xuất hiện trên truyền hình mỗi ngày; còn chúng tôi phải trả lệ phí cho kênh vì sự «hiếu khách» lạ lùng đó. Liệu có bao giờ họ mời một đại diện Palestine, Yemen, Syria hay những người khác, để nói về những vụ «xâm nhập bất hợp pháp» không nhỉ?", - Rosanna Battafarano bình luận.
"Anh ta say mê biểu diễn đến nỗi dành nhiều thời gian trên TV hơn là nghĩ về nhân dân nước mình. Anh ta quyết định cho TV Ý phỏng vấn, vì chúng ta quan tâm đến anh ta hơn tất cả hay sao?", - Cinzia otta ngờ vực.
"Sẽ có cuộc khảo sát chéo hay là phỏng vấn chỉ diễn ra một chiều với những câu hỏi soạn sẵn?", - Perelio Auracchi hỏi.
"Tôi khuyên bạn nên nêu vài câu hỏi bất tiện kiểu như về khối tài sản khổng lồ đã tích lũy và cất giữ ở nước ngoài, như vậy thú vị hơn đấy", - Giulio Bisceglia gợi ý.
"Quỷ tha ma bắt chứ tôi dị ứng với Zelensky. Cần kiểm tra gầm giường - tôi sợ là sẽ tìm thấy anh ta ở đó. Thật may khi tôi không dùng TV suốt 16 năm", - khán giả Labatarde bực dọc.