"Họ (chính quyền Ukraina) cho rằng tôi là kẻ phản bội, rằng tôi đã phản bội Ukraina. Nhưng tôi chưa bao giờ thề trung thành với Bandera và bọn quốc xã. Tôi lúc nào cũng là một người Nga, và tôi luôn nói về điều đó. Tôi bị SBU truy đuổi, tôi từng bị bắt, bị khám xét. Còn nếu khi nào phải chịu trách nhiệm về bản thân mình thì tôi cũng không bao giờ là một kẻ phản bội. Nhưng bọn họ muốn giết tôi. Họ muốn giết tôi theo lệnh của Zelensky. Họ đe dọa vợ con tôi, ngày nào cũng có những lời đe dọa", - ông Stremousov kể lại.
"Chúng tôi bắt được một số nhóm đến để giết tôi. Đó là những nhóm được đào tạo đặc biệt, khi bị bắt giữ họ khai đích thân Zelensky đã có lệnh hạ sát tôi và Vladimir Saldo (người đứng đầu chính quyền). Có lẽ có những nhóm hoạt động ở tỉnh Kherson đang săn lùng tôi", - ông Stremousov nói.